Chậm Lời Ru Phai
Dỗ dành chưa huyền ảo
Bên nôi trăng mơ màng
Ru tim vào nương náu
Lần nhịp hối sầu dâng
À ơi ...
Quấn Đêm vào mái tóc
Cài xanh đóa u tình
Canh dài khua những lặng thinh
Nghe đá vỡ biết mình lệ ứa
Cỏ sương chờ nạm bạc
Buồn pha trắng khung trời
Lời thề sắc tựa trăng vơi
Cho man mác sầu khơi về khuyết
Hỏi lòng xưa có biệt
Như quên lãng trong đời
Áo tình thay những phai phôi
Thôi mắt biếc, nụ cười lạnh tím
Sẽ khi nào an giấc
Trong cơn mơ ru huyền
Gió hầu thơ quạt tim yên
Đưa tình khép chờ khúc trần lịm hát!
05/09/05