chiếc cầu vồng bắc ngang








anh ạ sao em đây ghét thế
ghét đêm thầm lặng xuống cô đơn
sáng mai không hiểu sao mà kể
nỗi nhớ dại khờ biết nhớ hơn

anh ạ em buồn trong xót xa
muà xuân sắp sửa bỏ đi qua
nếu như em vẫn chờ anh đến
nói với em rằng yêu thiết tha

anh ạ em mơ ướp mộng vàng
đợi hè tháng tới sẽ theo sang
mây hồng có đến từ phương ấy
thơ dệt bao lời em nhớ mang

anh ạ yêu không biết muộn màng
thơ tình em viết một phần trang
ba phần còn lại nguyên màu trắng
em vẽ chiếc cầu vồng bắc ngang




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả