Em Có Nhớ ...!?

Dường đã bao lần ….người khẽ hỏi
Em có nhớ anh ..!?
…
Con tim khờ khạo lại vang lời ca ấy
Thầm nhắc tên người dầu tiếng gọi vô thinh
Để bến chờ trông thêm đôi lần gợn bóng
Nơi góc tâm hồn thắm ngọt một lời mong

Dường đã bao lần …
Ta dè dặt đem chôn từng hanh nắng
Rón rén đi tìm thu đẹp những đêm trăng
Đếm mãi rừng sao trên dòng sông loáng bạc
Ô thước bắt cầu chờ bước nhỏ sang ngang ???

Dường mãi chỉ là anh
Ru những buổi chiều mong manh
Trãi gót hoàng hôn vàng đôi mi óng ánh
Ngỡ ….nếu không anh xuân thôi mùa con gái
Tóc xõa lưng chừng thôi mộng một vòng tay

Ờ ….em có nhớ ….!?
….
Trả lời ai bằng môi cười e ngại
Nép thẹn thùng …sao dám mở chiêm bao …!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả