suốt đời em sẽ nhớ

bao thương yêu
không về thăm em nữa
em biết anh
quên lời hứa nhớ em rồi
chiều âm thầm
nhìn theo áng mây trôi
em gởi hết
đợi chờ cho gió nhé

hoa mùa xuân nhờ nắng vàng ươm nhẹ
đẹp làm sao những nụ bé xinh xinh
thuở ban đầu ghi dấu một mối tình
anh gởi tặng cho em nhiều hoa tím

nói chia ly trong lòng còn bịn rịn
vừa xa nhau tím lịm kỷ niệm rồi
em một đời chỉ nhớ mãi anh thôi
không gỉa dối nên suốt đời sẽ nhớ

em đang buồn hay em đang đau khổ
em bỏ rồi những dấu hỏi anh ơi
em nhớ anh muốn than thở một lời
như vậy đó một lời thôi khi nhớ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả