bài thơ tình thiếu chữ

lâu qúa
không làm thơ tám chữ
sáng nay buồn
em thử viết xem sao
vừa mở đầu
thoáng thấy chút hư hao
thiếu một chữ
có là bao không nhỉ

thiếu một chữ em cố nhìn thật kỹ
chữ gì đây ngẫm nghĩ mãi không ra
cho đủ vần em viết vội chữ xa
thấy khoảng cách đôi ta dài thêm nữa

hay em đổi chữ xa thành chữ hứa
tình không gần tình cũng chửa quay lưng
người bảo quên khi lòng vẫn nhớ nhung
em nói nhớ mà chừng như xa lạ

có như thế đợi khi cây vàng lá
thơ thất tình biết tả cảnh buồn hiu
đời về chiều có giống chiếc bánh thiu
vất thì tiếc ăn vào thì tiêu ....mạng !?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả