Bài ca thuở trước kiếp nào ? thôi quên !
Lòng nghe xao xuyến mông mênh
Cung đàn ai nắn " không tên" tình buồn
Sầu lên ý nhạc trào tuôn
Ru em tiếng hát gợi hồn bâng khuâng
Em nâng cung phím ân cần
Bàn tay năm ngón, mây tần thênh thang
Thương sao những khúc miên man ...
Cung đàn chợt tắt, chùng sang phím buồn
Sầu xưa còn mãi vương vương
Sầu nay nối tiếp cung thương ngậm ngùi
Hoàng hôn ấp ủ chân trời
Sầu dâng tím khúc nỗi niềm ngàn sau
Nắng vàng trải mộng hôm nào !
Giờ đây hiu hắt rơi vào tịch liêu
Non đoài bóng đổ xiêu xiêu
Bài ca thuở trước kiếp nào ? thôi quên !