Từng Chùm Hoa Nắng...

Nhặt từng chùm hoa nắng
Trên tóc em, anh cài
Cho mình thương nhau lắm
Mùa chín hồng trên tay

Em nghe dòng sông hát
Tiếng đâu đây, thì thầm
Khi nhìn sâu trong mắt
Khi nói lời... yêu anh

Trời hôm nào tắt nắng
Em vẫn thương đôi mình
Thắp cho nhau nồng ấm
Mãi rạng ngời niềm tin

Hãy theo em xuống phố
Cùng hoa nắng trên đường
Mỗi một bông hoa nhỏ
Mỗi một lời yêu thương

Làm sao ai đếm nắng
Giữa mùa xuân thơm lành
Như tình yêu năm tháng
Đếm làm sao hở anh?

Dòng thơ em chảy mãi
Không như nước lớn ròng
Nguồn yêu thương tìm lại
Chẳng ngậm ngùi tảo rong...

Nhặt từng chùm hoa nắng
Giữ cho nhau ước nguyền
Ngày bạc đầu tóc trắng
Trăm năm tròn tơ duyên...

051005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả