Tàn Đêm Suy Tư

Trời vô tình làm cơn mưa rơi rơi
Ướt, thấm ướt trên mắt, môi một người
Dòng sông chảy hay dòng đời trôi mãi
Bến bờ nào rồi cũng sẽ xa xôi

Chờ cho tàn thêm một đêm hôm qua
Để xóa hết những yêu thương ngọc ngà
Nào đâu biết bàn tay từng xây đắp
Rồi cũng tay mình... trả nợ tình xa...

Chuyến tàu cuối vang hồi còi trong gió
Tiễn đưa hồn biền biệt ngõ chân mây
Những đoạn đường chập chùng và trắc trở
Hành trang sau cùng còn lại gì đây?

Mùa theo mùa, vàng rơi trên phôi pha
Chiếc lá úa biết nơi đâu là nhà
Cây chết lặng, âm thầm nhìn lá đổ
Cây khóc thương mình hay lệ mưa sa?

Chờ cho tàn thêm một đêm suy tư
Phóng nét bút viết nên câu tạ từ
Chờ con nắng tháng Năm về hong tóc
Chỉ thấy nhạt nhòa, lạnh lẽo trang thơ

051105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả