Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kén chồng !


Cây lúa trên đồng cũng có đôi
Trông ngóng cơn mưa đến bồi hồi
Đám mây khoe sắc cũng có bạn
Núi cao bên cạnh hết đơn côi

Bụi chuối xanh um đứng sau hè
Suốt mùa bầu bạn với lùm tre
Cây đa cao vút dù trăm tuổi
Vương vấn hạ về đón chú ve

Em tôi xinh xắn dáng thon gầy
Môi cười chúm chím thật thơ ngây
Buồn lo chi thế đau lòng chị
Chàng nào coi được, cứ Ừ ngay

Kén chi kén quá khó chống lầy !
Mỗi người có số , chẳng ai hay
Thúy Vân kém thắm, nhưng an phận
Thúy Kiều xinh đẹp, bạc phước thay !

Con người như lá trúc ngoài song
Chiếc vàng xơ xác, chiếc xanh trông
Chớ nên đem đũa quơ cả nắm
Con người xấu đẹp, ở tấm lòng .....

Chị G. tặng em
05.12.'02





20.12.2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả