Em Tập Làm Thơ
Em tập làm thơ
chỉ muốn viết tình của Mẹ
Những sáng trưa ...
Tan học đón con về
vuốt đầu con
Mẹ khẽ nói, ngoan ghê
Em tập làm thơ
Vì cha là tất cả
Đã cho em được sống ở đời nầy
( Cha đem hết máu xương và sức lực
Cho con mình được sống ở ngày mai )
Em tập làm thơ
vì đời em rong ruỗi
Xa quá với cội nguồn
Và xa quá với tương lai
Bao tranh đua, bao chen lấn với ưu phiền
Nên em làm thơ cho vơi bớt nỗi niềm
Em tập làm thơ
Bởi vì em viễn xứ
Trong trái tim em
Mang dòng máu Việt Nam
Em tập làm thơ
Để viết về quá khứ
Tận cội nguồn hai chữ " Văn lang "