thôi thắc mắc được không anh

anh thôi
thắc mắc được không anh
giấc mộng
tình thơ
chẳng phải xanh
màu của
hoàng hôn khi khuất núi
biết rồi
anh hỏi nữa sao đành

mai kỷ niệm về theo gío thu
em buồn có lẽ tại sương mù
hay buồn vì lá vàng không đủ
cho gió heo may mộng viễn du

mai kỷ niệm đi em sẽ khóc
lệ hờn thấm ướt một dòng thơ
dòng thơ thương tiếc thời ngà ngọc
áo đỏ em cài hoa ước mơ

mai kỷ niệm sầu em sẽ đau
sao trời không biết có tìm nhau
giòng đời định mệnh xuôi ra biển
bến vắng quạnh hiu nhớ bóng tàu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả