còn bao thứ giả cho tôi kể

hình như
bóng tối biết nhìn tôi
bóng tối
tôi nhìn lạ qúa thôi
loang loáng
những gì như nước mắt
ước chi
tôi biến mất cho rồi

mộng mị đêm nay tôi thấm đủ
vẫn cần than thở nữa hay sao
khuya rồi mắt chẳng thèm buồn ngủ
cay đắng vì thơ đến lệ trào

dở khóc dở cười cho một kẻ
giả hình giả ảnh giả yêu đương
còn bao thứ giả cho tôi kể
giả được làm sao nỗi chán chường

giả này tư tưởng nát như tương
gỉa cắt trái tim thấy máu hường
giả kiếm trắc bằng thơ bảy chữ
rớt êm chưa lạc bước qua đường

giả này đến chết vẫn còn thương
chưa chết hình như chỉ bất thường
nhướng mắt nhìn sâu vào bóng tối
tưởng như bóng tối giả ...ma vương

thấy những vần thơ rất tỏ tường
biết đâu là giả...giả điên cuồng
gỉa hai câu tiếp cho vừa vặn
tắt máy ...thôi đi kiếm cái ... gường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả