CÓ LẼ ...

Có lẽ tháng Năm về quá vội
Cây lá mùa Xuân sớm đổi màu
Xa nhau biết bao lời chưa nói
Hay còn chờ gặp lại kiếp sau

Có lẽ giận nhau cũng vội vàng
Răng còn chưa kịp cắn hàm răng
Nhớ không kịp về trong giấc ngủ
Tình chưa kịp rớt những dư âm

Có lẽ áo em bay phân nửa
Thả rơi theo gió chút hương yêu
Hay em giấu kín vào tay áo
Một vốc tay buông gió ngược chiều

Có lẽ, sao không là có thể
Lẽ nào chỉ có những hòai nghi
Trong hoang mang ngàn câu có lẽ
Có em, kiếp khác, sẽ quay về !

TRẦN KIÊU BẠC .







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả