Đêm Nhớ Cha ...(1)
Nhớ Cha nhiều nhưng ngăn cách trần ai
Trên trời xanh, mây trắng vẫn bay bay
Dưới mặt đất Cha nằm sâu đáy mộ
Giữa trần đời con trẻ sống bơ vơ
Cha nơi đâu ? con mãi vẫn đợi chờ
Thương nhớ Cha, con thẳm khô dòng lệ
Đường gập ghềnh sông núi những quanh co
Rừng u buồn hoang dã với sơn khê
Hồn linh thiêng xin Cha hãy hiện về
Cho con trẻ một lần nhìn thấy mặt
Lời yêu thương làm sao con nói hết
Phúc ân từ trời, hoạ ở nhân gian
Ôi ! Thánh giá ,dưới chân NGÀI ... giảy nạn ...
Kẻ hồng trần đâu biết được gian nan
Sống bên Cha, dù một ngày vĩnh viễn
Đổi đời con muôn kiếp chẳng thành người
Nếu tạo hoá vẫn xoay vần thế Kỷ
Thì cha ơi ...! ngàn kiếp con khắc ghi ...
Thương nhớ nhiều người Cha đã ra đi
Xin Thượng Đế nhận con lời khấn nguyện
(Nơi nào đó hồn Cha có linh thiêng
Cho con được một lần như ước nguyện)