Đêm Nhớ Cha ... (2)
Đã sắp đến rồi ngày giổ Cha
Thêm một năm nữa sẽ đi qua
Tà dương lại đến mang nỗi nhớ
Đêm vẫn từng đêm lệ ướt nhoà
Thời gian qua cửa, bóng chiều tà
Nhân ảnh in sâu trong quá khứ
Tình cha sông núi khó sánh bằng
Chấp tay con khấn giữa đời trần
Xuân đến, xuân đi, bước ngại ngần
Thương nhớ Cha yêu, đời lận đận
Hè sang phượng tím dạ bâng khuâng
Thu về nhìn lá con rơi lệ
Bởi hồn con ở giữa tái tê
Nếu biết trần gian là ...dâu bể
Thì cho con ngày ấy ... được cùng ...
Quyện bên Cha đi giữa muôn trùng !