Nỗi Niềm Con Việt

Cha ơi, thôi trăn trở
Dẫu một kiếp tù đày
Gia tài cha để lại
Gương tiết liệt người trai

Mẹ ơi, lau nước mắt
Trên chặng đường lưu vong
Hy sinh vì con hết
Nghĩa mẹ con tạc lòng

Anh ơi, nuôi nhiệt huyết
Quê nhà dẫu rất xa
Mai thanh bình trở lại
Dựng đời đượm hương hoa

Chị ơi, đừng buồn tủi
Quá khứ dẫu đêm dài
Chỉ là cơn ác mộng
Chị vẫn còn tương lai

Em ơi, duy trì gốc
Người da trắng, mắt xanh
Ngẩng cao đầu hảnh diện
Mình Lạc Việt, da vàng

Tôi ơi, đường dong ruỗi
Đời miên viễn, tha phương
Mốt kia dù có chết
Hồn về với quê hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả