Biết Rằng ...

Biết rằng người chỉ đùa vui
Sao ta vẫn cứ chơi vơi tháng ngày
thơ nồng nhắm chút tình say
Mơ hồ ảo mộng vũng lầy xót xa

Biết rằng ...ta vẫn biết mà
Người hay buông thả lơi là bướm ong
Ngàn hoa ngợp ánh nắng trong
Mình ta đơn lẻ úa vàng tàn phai

Biết rằng, rất tàn nhẫn thay
Đoạ đày ta mãi đắng cay cõi lòng
Nhiều lần tự nhủ là xong
Nhưng khi người đến ta không đường về

Chiều tàn bóng xế khuất che
Thẫn thờ dáng mỏng vương lệ cô liêu
Vướng mang đôi mắt buồn thiu
Đa sầu đa cảm đìu hiu một đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả