Nghĩ Về Em

Một thoáng hương xưa bỗng hiện về
Bóng nàng ẩn hiện chốn sơn khê
Cành lan vạn lý hồn mê mẩn
Nhánh liễu thiên thu tình tứ ghê

Ngôn ngữ vì em mà đặt bút
Tứ chương bởi nàng viết lê thê
Luyến xa tim xót môi đăng đắng
Tô chữ biệt ly buồn não nề

Đọc áng thơ hay động nỗi sầu
Chìm trong biển nhớ ngẫm từng câu
Trắc bằng than thở ngân êm ả
Niêm luật bâng khuâng vọng tửu lầu

Cô Tấm năm canh thao thức trắng
Tử hoàng đêm vắng dạo nơi đâu
Mến ai níu kéo chút duyên lạ
Ươm mối tơ vàng đắm bể dâu.

Andy Nguyen May 13, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả