Dẫu Có Yêu
Ánh nắng chan hòa ánh nắng soi
Nơi đây ta đến cũng nhiều rồi
Cỏ cây hoa lá đều mới lạ
Duy có tượng đá đứng mãi thôi.
Trời xanh in bóng nước lặng trôi
Người đi qua lại đứng ngắm coi
Đưa mắt suy tư cảnh con người
Và hải âu trắng cũng lứa đôi
Trên cảnh, dưới chân nước chảy xuôi
Đối cảnh trầm ngâm tôi tự nói
Ô hay! Cảnh ấy triết luân hồi
Sanh già bệnh tử cảnh phân đôi
Nhìn hải âu trắng đang thầm gọi
Không khác lứa đôi cõi con người
Dẫu có yêu nhau thật tha thiết
Khi tử thần đến đành chia đôi
Dẫu có yêu nhau lòng son sắt
Lúc ánh dương tàn, bóng nguyệt sang
Đôi ta cũng phải rời xa cách
Mỗi người mỗi nẽo cảnh chia đôi .
Vigelandparken, Oslo 10/05-2005
TVG.PhiLong