Đêm Nhớ Cha ...(3)
Sương khuya thắm lạnh trần đời
Mồ Cha nằm giữa trời mây u buồn
Đất ôm xương cốt về nguồn
Thiên thu một kiếp miên trường quạnh hiu
Cha ơi ! bóng ngả về chiều
Âm u sương khói, thiếu hơi ấm nồng
Thân con máu đỏ tim hồng
Sống trên trần thế nhờ dòng máu Cha
Mây chiều lãng đãng trôi qua
Hoàng hôn thấp thoáng gần xa chân trời
Chim kêu về tổ ngàn khơi
Riêng con một kiếp đầy vơi nỗi sầu
Hương lòng con thấp trong sâu
Gởi cha đáy mộ ngàn câu thâm tình
cha về giấc ngủ u minh
Triền miên đáy huyệt một mình Cha ơi ! ...