Đêm Nhớ Cha ...(4)
Đâu đây có tiếng vọng buồn
Như từ huyệt mộ gởi luồn gió bay
Tình Cha lưu luyến non đoài
Nên còn u uẩn tìm về lối xưa
Đêm nay sao muộn lưa thưa
Sương che phủ lấp, trăng vừa hé môi
Mộ bia thấp thoáng chân đồi
Khói hương không có, một trời thê lương
Nghìn trùng xa cách viễn phương
Mgậm ngùi đau xót máu tràn tim con
Hồn Cha phảng phất đầu non
Mênh mông lộng gió lòng con nảo nề
Kể từ vùi lấp ... sơn khê
Mồ nông một nấm, con về đơn côi
Tuổi thơ vỡ vụng chân trời
Cô đơn phủ xuống vùng trời con đi ...