Đêm Nhớ Cha ...(5)
Đêm nay từ cõi hư vô
Hình như có tiếng hoang mồ về đây
Tà huy rét mướt trong mây
Heo may thấm lạnh rừng cây trăng ngà
Trào dâng tiếng nấc vang xa
Rưng rưng giọt lệ chan hoà phân ly
Xa xôi vạn dặm con đi
Mồ cha hoang lạnh, tội nầy con mang
Trăng lên bóng ngả thênh thang
Tưởng rằng thể phách cha đang hiện về
Dang tay ôm bóng ...hôn mê ...
Ngở ngàng một phút ...chỉ là hư không !
Đêm nay vắng lặng mênh mông
Tình con gởi hết về trong xa ngàn ...
Con đi tìm bóng lá vàng
Mà nghe đau đớn bàng hoàng âm xưa .