Từ Khi Trăng Chết Nguyệt Chìm Thiên Thu
Ðào mồ trăng chết hôm qua
Tìm nàng thiếu nữ Nguyệt Nga chưa chồng
Suối vàng tình lội sang sông
Ðể nguời duơng thế đeò bồng chiêm bao
Hai muơi xuân thắm má đào
Bơi trong vụng dại, lạc vào đam mê
Vô tình đánh mất câu thề
Nên duyên xuôi mái vụng về, lãng quên
Ðời trôi theo những không tên
Tâm buông từng vết hờn ghen, sự tình
Thời gian gục ngã tâm linh
Trăng dần khuyết mãi bên mình cô đơn
Bão lòng xoay chuyển từng cơn
Chìm trong huyệt mộ dỗi hờn thiên thu
Nguyệt ôm duyên nợ giã từ
Trăng nằm chết giữa đui mù, tâm can.