bốn mầu áo thơ
cho em xin góp nhặt bao thương nhớ
viết bài thơ tám chữ gởi tặng anh
tám chữ tình có cả trắng lẫn xanh
có tím đỏ thêm vàng hồng nâu nữa
tim bé nhỏ sao có nhiều chỗ rứa
câu hỏi này lần lựa dấu đi thôi
trả lời sao người cũng đã xa người
tình cũng đã bỏ rơi tình từ đó
từ vào xuân em mặc màu áo đỏ
mắt ngây ngô nhìn trăng tỏ ra mờ
mơ huyền mờ trong bóng tối say thơ
em chỉ thấy hoa mơ và hoa mộng
từ vào hạ áo em xanh hy vọng
sợi tóc mềm em mới tưởng là tơ
khi tơ lòng đứt đoạn thật chẳng ngờ
kỷ niệm cắt đời nhau bằng dang dở
từ vào thu áo em vàng nhung nhớ
có bao chiều đợi gió cuốn lá bay
khung cửa buồn cánh hờ hững bên tay
em khép lại sẽ xa trời mộng mị
từ vào đông áo trắng màu trong nhỉ
đẹp mong manh như hoa tuyết mùa đông
biết bình minh còn nhiều lắm mây hồng
chờ em gởi nhớ thương
về anh đó