Bụi Tình Trong Nắng

Ta trở về một chiều tháng tư
Nắng vàng mơn man trước ngõ
Bụi phi trường vờn bay theo gió
Vu vơ lòng vạn nỗi bâng quơ

Hàng cây năm xưa còn đó
Phượng đã tàn bóng từ lâu
Mà sao thấp thoáng bể dâu
Bóng người xưa chừ vắng biệt

Trời tháng tư sóng buồn da diết
Trong lòng ta bao nỗi hoài mong
Ta còn em ? mất em ? ngày ấy
Dẫu sao tình vẫn đổ mênh mông

Bụi tháng tư,
Bụi tình trong nắng !
Bụi tháng tư,
Bụi tình bên sông !
Trời tháng tư,
Trời buồn câm nín !
Tình tháng tư,
Tình sầu giăng giăng !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả