Ta đâu thực yêu nhau

Nửa đêm,
Em mặc nỗi nhớ anh
Lan từng dòng trên má
Dội tiềm thức từng đoạn buồn rời rã
Của một thời yêu thương

Nửa đêm
Lặng lẽ ánh đèn đường
Soi dáng người qua lại
Nến lập lòe căn phòng em trống trải
Hắt bóng vào đơn côi.

Nửa đêm
Cơn mưa vội vã rơi
Gió rít lùa con phố
Em khép cửa, không gian chìm hơi thở
Tiếng lòng ngỡ lặng câm.

Nửa đêm
Nước mắt rớt âm thầm
Bao tháng ngày chờ đợi
Đã tan vỡ sau vài lời giận dỗi
Hỏi lại mình...
Ta có thực yêu nhau?




13/5/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả