yêu dấu giữ trong tim là đẹp nhất
không tàn nhẫn , cũng không là gì cả
yêu người ta như lá biết yêu hoa
viết trăm bài , thơ say đắm thiết tha
chớp một mắt , xoá hết hơn phân nửa
nháy thêm cái , mất luôn rồi câu hứa
hứa suốt đời yêu mãi chỉ mình em
gió chiều qua làm hoa rụng bên thềm
anh chừng đã quên nhớ thương anh gởi
trăm bài thơ ... nếu bây giờ em hỏi
viết những gì anh còn nhớ không anh
như em biết mây trắng với trời xanh
hai mươi bốn mẫu tự tìm đâu khó
nếu em yêu , làm thơ là chuyện nhỏ
lời tỏ tình như gío nhẹ mây bay
em mê thơ sao chẳng biết chẳng hay
viết rồi xóa tại đôi tay vụng dại
có vài điều nói ra thì ái ngại
nhưng cất đi lại tê tái cõi lòng
nên viết rồi ta xoá hết cho...xong
còn yêu dấu giữ trong tim là đẹp nhất
là suốt đời ta sẽ không sợ mất