Khi Anh Ra Đi



Khi anh ra đi,
đừng nói câu biệt ly
sẽ làm hồn em tan nát
đừng anh vương vấn sầu đau
chỉ là gian dối cho nhau ...

Khi anh ra đi
Lệ thấm hoen bờ mi
dỗi hờn vùi chôn mơ ước
bao nhiêu hạnh phúc tàn phai
dần theo chiếc bóng mờ ai

Tình yêu ! Ơi tình yêu !
hãy lặng im, hãy ngủ yên
trong hồn, trong trái tim nhỏ bé
đừng khơi dậy vết thương sâu
để yêu thương còn mãi ngọt ngào

Khi anh ra đi
lòng xót xa buồn rơi
bẽ bàng tình như bạc phước
yêu thương ngày trước... còn chăng ?
chỉ là quá khứ mong manh

khi anh ra đi,
đừng nói thêm điều chi
ngỡ như tình si tha thiết
anh đâu hay biết đời em
phủ đầy giông tố mà thôi

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")

14-May-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả