Biết Rằng
Biết rằng yêu chẳng tới đâu
Bâng khuâng biển nhớ khoác sầu tương tư
Thả hồn lạc bước mộng du
Tháng năm hoang tưởng ngục tù nào hay
Biết rằng tình cuối chân mây
Con tim vẫn thích đọa đầy xác thân
Nỗi đau kỳ diệu âm thầm
Cơn mơ ảo ảnh như gần lại xa
Biết rằng nàng chẳng đợi ta
Bàn tay quyến luyến tiên nga đắng lòng
Thân tâm tự nhủ là xong
Chia ly hai tiếng thốt không nên lời
Biết rằng duyên lỡ một đời
Hình hài diệu vợi một thời khó quên
Khung trời thơ mộng dịu êm
Hồ thu in bóng tên em đoạn trường.
Andy Nguyen May 15, 2005