DỊU DÀNG HƠI ẤM BÀN TAY...
Người đã xa rồi, hay người còn ở đâu đây
Mà tay ta còn run trong hơi ấm
Đã bao nhiêu mùa thu đến chậm
Trách chi mình chẳng đợi được nhau....
Người đã xa rồi, gió lùa giữa tay đau
Chiếc nhẫn trả về phía không người nhận
Những ngón tay tình duyên lận đận
Đã bao lần mưa khóc giữa búp măng
Người đã xa rời trọn vẹn một mùa trăng
Mái tóc ấy mai này ai người chải ?
Tình yêu ấy vừa tay cho ta hái
Sao suốt đời vẫn tiếc một đóa thơm ?
Đến bao giờ vòng đủ nỗi cô đơn
Lấp đầy một trái tim tha thiết nhớ
Để ta còn mơ dịu dàng trong hơi thở
Vẫn ấm nồng, hơi ấm một bàn tay ....
CUCVANG