Chiều Hàn Giang 2
Chiều nao trên bến sông Hàn
Có ai thờ thẫn dệt đan thơ tình
Sơn Trà ai đứng một mình
Giữa nơi biển vắng ngẫm nhìn xa xăm
Chiều nao bóng ngã mây ngang
Mơ thăm di tích thành Chăm với nàng
Xong rồi ta ghé Bảo Quang
Cùng em cầu nguyện trăm năm mộng vàng
Chiều buồn mưa ướt Hàn Giang
Đông tây hai lộ thiên đàng là đâu
Bao lời yêu dấu trao nhau
Trên vùng đất mẹ tan mau theo mùa
Còn không cô gái ngày xưa
Mỗi khi ngày lễ đi chùa cùng anh
Ngũ Hành năm ngọn cỏ xanh
Cảnh cây vẫn đó mộng lành vỡ tan
Chiều buông mây phủ sông Hàn
Nhạt mờ nhân ảnh mênh mang nỗi niềm
Huyền Không tiếng vọng lời nguyền
Ươm sầu non nước xuôi miền trùng dương
Chiều nay thăm lại cố hương
Ngược dòng kỷ niệm con đường thân quen
Hàn Giang sông nước về đêm
Thuyền trôi bến hạ đâu quên ghé bờ
Ước chi ai đợi ai chờ
Có ngày mình sẽ dại khờ cũng nên .
Andy Nguyen May 15, 2005