Mưa Tháng Hạ
Tháng năm hạn mưa rơi trên phố vắng
Gieo sợi buồn đuổi nắng hạ đi hoang
Tiếng mưa rơi như thúc giục nỗi lòng
Căn gác trọ bóng hình nàng vẫn đợi
Mưa lất phất thương đời em diệu vợi
Giữa đêm dài khắc khoải giọt sầu đông
Mắt nai buồn mòn mỏi phủ vai non
Hàng lệ đổ âm thầm khuya yên lặng
Mưa nhạt nhòa nơi xóm nhỏ lang thang
Mưa hắt hiu bong bóng vỡ miên trường
Mưa cuồng loạn mê man rơi vô hướng
Mưa tràn bờ ngật lụt một dòng sông
Mưa réo rắt khúc nhạc tình sống động
Mưa hiền hòa ướt đẫm đồi cỏ non
Mưa khao khát bờ môi và linh hồn
Người con gái chờ mong mưa tháng hạ .
Andy Nguyen May 15, 2005