Những Khúc Chuyện Lòng
Có những lúc
em vô tình quá
Làm anh buồn
mình chẳng được vui
Lời lẽ nào như trưa hôm nay
Em vẫn nói cho qua câu chuyện
Và hững hờ
không chịu nhận ra
Em phải biết qua lời tha thiết ấy
... anh rất nhớ
và rất cần em.
"Bà xã anh yêu ơi!"
Anh vẫn gọi bằng những lời âu yếm
còn em thì
... chẳng biết nói chi
Em im lặng,
anh cũng lặng im
Mười bốn phút, chúng mình thường
... được ngần ấy thời gian dành cho nhau
Mỗi ngày
tuy rất ngắn nhưng em vẫn đợi
dù gặp nhau đã biết nói chi đâu
xin anh hiểu em, người không giỏi nói
hời hợt đôi khi khiến anh buồn lòng.
Bởi có những lúc em muốn nói
Chút buồn vui xảy đến trong ngày
Mà anh thì ... em có gọi được đâu
Và cứ thế, ngày tháng đi qua
Có lắm chuyện kẹt giữa lòng đau
Khi hỏi đến, muộn rồi anh hỡi
Em đã vốn người không thích nói
Chuyện đã qua sẽ để cho qua.
Để có lúc anh buồn hờn trách
"Em bao giờ tâm sự cùng anh!"
Có lắm lúc ngẫm nghĩ mà thương anh
Em không sao cầm được nước mắt
Này anh ơi, người của hai thế giới
Tao ngộ nào buộc lấy đời nhau ?
Nhưng!
Nợ ba sinh ta đã hẹn cùng nhau
Đã là vợ, em trọn đạo thủ thường
Học yêu thương ân cần chăm sóc
Niềm vui anh hạnh phúc chính mình
Em xin nhận đôi lần chị em trách
Sao em chiều anh đến thế kia ?
Đàn ông họ, thương quá sẽ hư
Phải trông chừng, tìm phương giữ lấy
Em chị chê rằng em nhu nhược
Chẳng cầm cương mai này khóc hận
Chỉ mỉm cười, người ấy chồng em
Phải nương tựa vào nhau mà sống.
Hiện tại mình không thể gần bên
Em sẽ gắn thông cảm cho nhau
Những ngày vắng hồ yên lặng sóng
Để bình yên gìn giữ vì nhau !
Tình yêu anh
khiến em phải khóc cười
Và chuyện lòng viết mãi vẫn không xong.
May 15th, 2005 @ 4:43pm