Là Em, Muôn Thuở





Không như mây

Em không là áng mây

để anh mơ làm núi

không như suối

không như giòng suối chảy

ngọt ngào vang tiếng ru


Không như sao

Em không là ánh sao

cho anh mơ làm vũ trụ

không như trăng

không như trăng nạm ngọc

để soi cho anh lối mộng thiên hà


Không, Em không phải là mưa sa

để anh mơ làm nỗi nhớ

không, Em không phải là gió heo may

để dìu lá đổ chiều Thu


Không, Em không phải là thơ

cho anh mơ làm thi sĩ

không, Em không phải loài hoa quý

để hương thơm ngát một trời


Không xanh ngời

Em không là biển khơi

để anh mơ làm sóng

không như cát

không như là cát trắng

xây lâu đài tình thơ


không, Em không như ...

là tất cả ... đều vô nghĩa

chỉ là em... muôn thuở

yêu anh mãi trọn đời...


( )""( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")

15-May-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả