Tình Tự Đêm
lại bắt đầu cho một tình yêu
em đón nhận ... hay ... anh đón nhận ?
như hôm em về qua sân rộng
chợt thấy mình thương nhớ bâng khuâng
anh đâu phải người em chờ trăm năm
nên nẽo đợi không hẹn cùng mộng ước ...
ai bảo trong giấc mơ đêm rồi anh gieo tiếng bước ...
tiếng bước trong đời đánh thức trái tim ngoan ...
...
và
... tiếng bước trong đời xa như vì tinh tú của đêm
đâu ai biết đã hình hài từ muôn thuở
đêm nay ... em bắt gặp mình trong hơi thở ...
... có nỗi nhớ thật nhiều về anh !
ước ao ... vòng tay ân cần
vòng tay mở hay vòng tay khép chặt ...
em cũng không biết nữa ...
nơi khoảng trời an nhiên nào đó ...
anh nghĩ gì ... khi gối mộng tìm em ...