KHÁT VỌNG THÂM TÌNH ....
Ôi tiếng Mẹ sao ngọt ngào quá đỗi
Bao lâu rồi con đợi gọi Mẹ ơi!
Mẹ gần đây sao xa tựa chân trời
Con thổn thức trong từng lời mến gọi !
Rồi có lúc giật mình trong đe^m tối
Nghe nghẹn ngào , ướt gối khóc vô duyên ,
Mẹ của con vẫn tiếng gọi thiêng liêng
Sao xa lạ cho con bao buồn tủi
Mẹ có biết nặng nề trong sám hối
Con lặng thầm khó tránh nỗi ưu tư
Ước mong sao Mẹ mãi cứ hình như
Yêu con lắm khác dòng thư mẹ viết
Mùa Vu Lan chỉ riêng mình con biết
Nỗi đau thầm có Mẹ cũng bằng không
Dẫu đắng cay trăm vạn nỗi khôn cầm
Tình yêu Mẹ trong con luôn bất diệt
Mẹ đến trong mơ hiền hòa thuần khiết
Con mơ màng say mộng bởi lời ru ,
Thấy chung quanh không có nỗi hận thù
Mà chỉ có một tình yêu của Me......
22/12/2002