Đêm Nhớ Cha ...(10)
Khi đêm về ngọn nến đốt lung linh
Đường âm dương ngã rẻ những tâm tình
Cha xuôi tay ngủ giấc đời không hẹn
Giọt máu đào rơi lại giữa nhân sinh
( Bài về Cha) viết không hết ý tình
Đêm lộng gió ...con nghe hồn khắc khoải
Huyễn hoặc nào ? cho đời con huyền thoại !
" Cổ tích buồn" sao lại có trong con ?
Viết về Cha mà ngở như vẫn còn ...
Tuổi thơ ngây chuyện kể ở học đường ...
" Ngày Cha đi" con chưa biết ưu phiền
Giờ không lớn, Cha ơi ! ...ngàn thế sự
( Bài về Cha) viết sao đầy ngôn ngữ
Ngọn nến buồn đã tàn lụn canh khuya
"Rừng cổ tích" còn dấu buồn "tình sử
Vọng oan hồn sương trắng quyện đêm mưa .