Đêm Nhớ Cha ...(11)

Cha yêu dấu ! một đêm dài đã hết
Ánh bình minh đã đến điểm đầu ngày
Chuông Giáo Đường đánh thức những sớm mai
Hát dâng Cha bài Thánh ca buổi sáng

Khép đôi mi dòng lệ ứa hai hàng
Cha yên nghỉ, con trở về thực tại
Làm kiếp người đời sống của nhân gian
Trong trăm năm, biết còn gì để lại ?

Chấp đôi tay con khấn nguyện ngôi hai
Bài ly biệt kiếp nầy con hát mãi
Trên cõi hằng xin Chúa hãy dang tay
Cho Cha được ơn" NGÀI" trong vĩnh cửu

Đường trăm năm thoáng qua trong cát bụi
"ngày trở về" con sẽ cạnh bên Cha
Đớn đau nào hơn ! Cha cắt thịt da
Chảy dòng máu, nuôi đời con trần thế ...

05/16/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả