Những Chiều Thân Phận (10)

Hãy Thương Xót Em Tôi

Arizona ....
mười giờ ba mươi ...
khuôn viên đại học rộn ràng tiếng cười
khuôn viên đại học phơi mình trong nắng
đón những con người về mở hội vui
đón những con người tương lai thế giới
và đón cả tôi với nỗi ngậm ngùi ....
và đón cả tôi thân phận lạc loài ....

trên quê hương tôi ...
giờ này đang đêm ...
em ngưng bài tập ra ngóng trước thềm
em đợi chị về từ ca làm tối ?
em đợi chị về bụng đói chưa cơm
em đợi chị về từ quán bia ôm ?

em đợi chị về xin đôi ngàn lẻ
mai mua quyển tập chép bài quê hương ...
mai mua quyển tập ghi nỗi đoạn trường ......

trên quê hương tôi ...
giờ này mưa rơi ? ....
chiếc xe đạp cũ em leo dốc đời
đêm đi dạy kèm về ăn mì gói
mai đến giảng đường hố mắt thêm sâu
mai đến giảng đường bụng oằn cơn đói

luận án em là trăm mối lo âu
luận án em là nước Việt hận thù ....
luận án em là nước Việt cơ cầu ....

quê hương ơi ...
quê hương ơi ...
người nhân danh người
tự do vơ vét
người nhân danh người
cách mạng đấu tranh

người dạy em tôi súng đạn dao găm
người dạy em tôi nuôi nấng hờn căm
người mặc em tôi nuốt lệ khóc thầm ....

- Những Chiều Thân Phận -

May 16/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả