CHƯA TRÒN NHẬT KÝ 2...
Con sẽ viết những lời thơ tha thiết
Gởi cho cha dù cha đã không còn
Dẫu cho lời thơ ấy chỉ mình con
Con tự viết và rồi con tự đọc
Trong bóng đe^m ngậm ngùi đơn độc khóc
Cha trong con vẫn trẻ chứ không già
Cuộc đời luôn là một trận phong ba
Xô đẩy mãi con rời cha xa mẹ
Cho con nhé thâm tình không mới mẻ
Ước mơ nào cũng muốn me, cùng cha
Mỗi một ngày đang lặng lẽ trôi qua
Con đi kiếm thâm tình con đánh mất
Cho con nhé một lần thôi được ngất
Trong vòng tay hiền diệu cuả mẹ cha
Mà bao lâu trong thương nhớ nhạt nhòa
Duy điều đó con không bao giờ có
Con đã hiểu rõ hơn ai điều đó
Sẽ mãi là mơ ước của trang thơ
Còn hôm nay trong hiện tại bây giờ
Con vẫn phải là con không cha mẹ
Ai sẽ cười con .... con cười nức nẻ
Rồi điên cuồng lẫn lộn khóc khi vui ,
Kiếp phù du như một nhánh hoa trôi
Trong đơn lạnh con tim nghe buồn tủi
Ôi tiếng mẹ thân thương sao ngắn ngủi
Con nghĩ gì khi nghe tiếng mưa rơi
Khóc cho con hay khóc nhớ mẹ ơi
Lệ không có trên mi thêm sầu khổ
Con lại nín lại tự mình con dỗ
Tự lau khô những cay đắng không chờ
Tự xé rồi đem đốt những vần thơ
Mà con viết để mơ về cha mẹ
Thôi quen hết đắng cay này có lẽ
Giết con tim còn non trẻ của con
Cuộc đời ơi xin chớ để xoáy mòn
Con tim nhỏ từ lâu không mạnh mẻ
Một mảnh sầu thương chôn đời đang trẻ
Con dỗi hờn ghẻ lạnh với tin yêu
Đời cho con cả một kiếp người buồn
Trong quá khứ tương lai và hiện tại
Con còn có bao nhiêu lần thơ dại
Còn bao ngày mộng mãi một nhành mai
Tuổi thơ theo năm tháng vẫy tay chào
Mà con vẫn cô đơn và tuyệt vọng ...
(chưa tròn nhật ký 2_KDAA)
22/12/2002