Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Giữ Trọn Lời Thề


Xin cho thấy ánh sáng mặt trời
Con chim hót trên cành ngọn tre
Việt Nam ơi! Bao năm tăm tối
Nhìn Mẹ yêu, lệ Mẹ rơi!
Lòng quặn đau, khắc khoải

Tôi úp mặt trong đôi bàn tay
Nhìn dáng em xoã tóc buông dài
Trong từng lớp đồng bào tôi đó
Giọt mồ hôi, thay lệ rơi,
Trăm vất vả - u hoài

Tôi cũng nhớ bao nhiêu bạn bè
Hồm nay đây trong chốn lao tù
Từng tháng năm bàng hoàng chuyển tiếp
Bãi đoạ đầy, chốn giết người
Được ngụy tạo tinh vi

Tôi ngước nhìn trời cao bao la
Đưa mắt tìm anh em một nhà
Giữa phồn hoa, quê hương xứ lạ
Xin được thề: Cùng trở về
Xây dựng lại Việt Nam

Xin cho tôi giữ trọn lời thề
Để còn thấy mặt trời rực rỡ
Con chim hót trên cành ngọn tre
Như ngày nào em ngồi hong tóc
Thoảng hương thơm mùi lúa Ba Se

Xin cho tôi giữ trọn lời thề
Để còn thấy hình hài bằng hữu
Gọi tên nhau, cầm tay nhau
Lệ mừng vui chan hoà .

*(trích trong Tuyển Tập Thơ Văn 90 Tác Giả
Việt Nam Hải Ngoại 1975 - 1980.
Do Văn Hữu xuất bản 1982)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả