SẦU !

Trời nhạt trong nỗi nhớ
Lễ tình nhân đến rồi
Cúi đầu em thầm chúc
Hạnh phúc cuộc đời ai

Lễ tình nhân đang đến
Tô thắm trời mộng đẹp
Mừng đôi lứa tình nồng
Buồn cho những cách ngăn

Chiêm bao một giấc mộng
Tỉnh giấc ướt đẫm mi
Ai đang dần quên lãng
Sao ta còn như say

Thắp sáng một ngọn nến
Xếp cánh hồng vàng phai
Anh đang ở chốn nào
Đợi chờ là thiên thu

Lạc loài như chiếc lá
Lửng lơ gió cuốn trôi
Sầu vương đến bao giờ
Trên giòng đời phiêu lãng



02/13/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả