Chuyện Tình Yêu (1)
Lòng xuân nữ, em vừa chớm nở
Chuyện tình yêu, như ngọn thủy triều
Trào dâng sóng, hồn em diễm tuyệt
Ngậm trái tình choáng ngộp tim yêu
Em quấn quýt sợ tình tan biến
Khư khư mình ,giữ chặt chân anh
Em lo sợ phiêu bồng mời gọi
Lòng tham lam, em muốn trói tình
Nhưng ngiệt ngã tình yêu khó định
Tim lãng tử bồng bềnh nhiều cõi...
Chợt bay đi một sáng bình minh
Bỏ rơi lại tình em khắc khoải
Chuyện tình yêu, biết sao khôn dại
Vì khi yêu... say những điên cuồng...
Em trở về nghe máu ứ trong tim
Bốn phương trời nào biết nẻo tìm...