Chuyện Tình Yêu (3)
Ngẩn ngơ từng bước nhìn phượng nở
Nghe những bâng khuâng tận cõi lòng
Chừng như tiếng gọi mùa năm cũ
Mà bóng thời gian xoáy ngược dòng
Từ độ chia tay còn lưu luyến
Bao mùa thương tiếc đã đi qua
Cho em viết lại dòng lưu niệm
Giữ chút hương xưa, dẫu nhạt nhoà ...
Đường xuôi ngược em làm người lạ
Đời phôi pha theo những bể dâu
Em muốn khóc ,nhưng lòng chay đá
Bởi trong em, mộng chết ban đầu
Đã xa rồi một thời yêu dấu
Kỷ niệm xưa năm tháng vùi chôn
Mộ tình yêu không có linh hồn
Cỏ khâu buồn vàng úa ,hoàng hôn