Chỉ Biết Lặng Thinh
Em có thể chỉ biết... lặng thinh thôi
Khi tất cả không còn lời giải thích
Dấu mệt mỏi in hằn trên ánh mắt
Tội nghiệp thơ buồn, se sắt giống em
Khi hôm qua không là chiếc nôi êm
Ngoảnh nhìn lại thấy giật mình quá khứ
Anh đó ư? Khoảng trời xưa tình tự
Sao bây giờ không còn giữ cho nhau
Viết thêm một dòng là một dòng đau
Kỷ niệm cũ đành lòng nào đánh mất
Em cứ tiếc cho riêng mình, duy nhất
Sợi chỉ vụng về không thắt đôi tim
Anh đó ư? Người em đã từng quen
Còn lối nào không khi tìm về lại
Thêm một bước là... xa thêm mãi mãi
Sông cũng ngậm ngùi, sông chảy quanh ta
Vẫn là em nhưng... chẳng thể nói ra
Chuyện của trái tim ai mà hiểu nổi
Chẳng giải thích vì chưa từng gian dối
Đời khéo cơ cầu nên mới... chia ly
Chỉ biết lặng thinh, sẽ chẳng nói gì
Em là vậy, con đường đi đã chọn
Anh hãy cứ theo điều anh ước muốn
Chưa hết bắt đầu đã muộn trăm năm...
051705