Làm Sao Tránh Điều Mình Không Muốn









Em chỉ thích làm thơ,
Không muốn làm thi sĩ
Thích được làm người tình,
Nhưng không muốn nợ duyên

Vì thi sĩ là mang cái nghiệp
Còn nợ duyên lắm nỗi truân chuyên
Nên em chỉ muốn phận yên
Đừng ai khấy động lương duyên má hồng

Em thích làm loài hoa
Nhưng e ngại cách bướm chập chờn
Hoa một lần khoe sắc rồi tàn
Bướm chỉ đùa rồi lại bay xa

Em thích làm cánh chim
Bay khắp phương trời lạ
Nhưng sợ những ngày mưa bão
Rũ cách mềm chao đảo giữa cuộc đời .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả