Trái tim có còn thoi thóp ...
trong tình ...iêu !?
Lời hỏi thăm em nghe lạ ghê
Tim em thôi đập nhịp đam mê
Từ khi hoa mộng rơi tan tác
Trong gió mưa nhiều đến tái tê
Lời hỏi thăm em nghe thấy vui
Nếu cần che dấu chút bùi ngùi
Chắc em sẽ nhớ mùa thu cũ
Biết gió âm thầm thương lá rơi
Lời hỏi thăm em dễ cảm đời
Dù đời buồn lắm lúc đơn côi
Thơ mang ba ý , lời hai nghĩa
Em có trái tim chỉ một thôi
Lời hỏi thăm em nghe ngọt ngào
Cảm ơn em gởi thật lòng trao
Yêu ...thì , nào dám yêu thêm nữa
Thoi thóp không hơn hết thở sao