Một Chút Tình Thơ
Một chút tình thơ cho ai ngày ấy
Giữa sân trường mắt biếc bóng phượng bay
Tà áo em phất phơ
Anh đêm về nhung nhớ
Phố thị ơ hờ suối buồn giăng tơ
Một chút tình thơ cho em ngày ấy
Ðẫm ướt theo mưa từng bước tháng ngày
Lòng phố Huế tiếng ngân sầu da diết
Anh nghe hồn dãy dụa giữa đêm say
Một chút tình ngày ấy !
Lãng du suốt biển đời !
Hồn nghe bao nỗi nhớ !
Bên trời tiếng guốc ngu ngơ !
Vang vọng trong nhau tình xưa đã khép
Ngậm ngùi nhìn trăng vỡ nhẹ bên thềm
Dáng dấp em quyện khói sương tình tự
Theo anh về triền miên giữa đêm đen
Một chút ngẩn ngơ
Vương tròn nỗi nhớ
Huế hôm nào
Ðẫm ướt giữa tình thơ !