Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ở đâu



Em lục tìm nâu ngọt mắt bồ câu
Tím lavender, xanh trời, vàng trăng sớm
Hái đọt chiều lưng chừng sương rớm
Thoáng mơ hồ mà chưa thấy nơi đâu.

Cuống tay đưa níu ngọn gió ngang đầu
Gặp hút mình sâu cồn cào dong tóc
Cô đơn cắn môi, cô đơn bật khóc
Run rẩy tìm trong vị mặn chát chao

Con đường kia xa hút đến phương nào
Lẳng lặng mang đi bóng ngày nhợt nhạt
Tím sẫm dần những vòm mây cánh vạc
Em hoảng tìm mà chưa thấy nơi đâu.

Nghiêng gối rầu quầng mắt dõi đêm thâu
Tim bỗng nhói phút giây đầu gặp gỡ
Em đánh rơi, hay mùa xuân đã lỡ
Để bây giờ tìm mãi giữa cơn đau.


17-5-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả