TRĂNG MUỘN THÁNG NĂM .
Trăng lại về muộn giữa tháng Năm
Như lúc trước trăng muộn về cư xá
Vằng vặc đêm xưa trăng về sáng quá
Thấy rõ em trên lầu một học bài
Nhìn rõ em, đêm, chẻ tóc làm hai
Nửa rơi xuống vai nửa nằm trên trán
Ước gì đêm nay có thêm ánh nắng
Cho tóc khô bung thêm rõ mặt người
Giá mà trăng về sớm một chút thôi
Em còn đứng bên ban-công phía trái
Em vô tình đem cả thì con gái
Gởi cho trăng mang đến khắp địa cầu
Trăng ở lại đây không lặn đi mau
Em vẫn vô tư ngồi nguyên chỗ cũ
Em biết đâu có người muốn giữ
Bóng em trong trăng mãi miết học bài .
TRẦN KIÊU BẠC